Khát một chức vô địch

Thứ ba, 28/10/2014 08:16

(Cadn.com.vn) - Từng phải nếm trải mùi vị thất bại trong 3 trận chung kết liên tiếp, các cầu thủ của Học viện HA.GL-Arsenal JMG là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đang khát khao giành chức vô địch đầu đời. Và tối nay, trận chung kết U21 quốc tế Báo Thanh niên được đánh giá là cơ hội không thể tốt hơn để bầu Đức và lứa “gà nòi” của mình giải cơn khát danh hiệu.

Hơn một năm kể từ ngày “ra lò”, các cầu thủ của học viện HA.GL-Arsenal JMG đã trải qua 3 trận chung kết khi sắm vai những trụ cột của U19 Việt Nam. Đáng nói, cả 3 trận ấy, họ đều “chết trước cửa thiên đường”. Đầu tiên là tại giải U19 Đông Nam Á 2013. Khi đó, U19 Việt Nam được đánh giá rất cao, mang đến sự kỳ vọng quá lớn lao cho người hâm mộ nước nhà, nhưng họ để thua chủ nhà U19 Indonesia sau loạt sút luân lưu cân não.

Tiếp đó, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cùng những nhân tố khác như Phan Văn Long (SHB.Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (SLNA)... đã giúp U19 Việt Nam chơi thăng hoa tại giải U22 Đông Nam Á 2014 ở Brunei. Vào đến chung kết gặp U19 Myanmar, U19 Việt Nam để vuột mất cơ hội vô địch vì những sai lầm ở hàng thủ.

Lần thứ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cùng U19 Việt Nam nếm trải mùi vị thất bại ở một trận chung kết là ở Mỹ Đình. Đó là thất bại 0-1 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản tại chung kết giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014.

Sau 3 trận chung kết đầy ắp nỗi buồn và nước mắt ấy, các cầu thủ U19 HAGL hẳn đã nung nấu cho mình một khát khao vô địch mãnh liệt. Nếu các em không có được liệu pháp tâm lý tốt thì rất dễ bị áp lực trong cuộc đấu với U21 Thái Lan vào chiều nay. Đó là điều dễ hiểu thôi vì các em còn trẻ nên khó làm chủ được mình trước áp lực danh hiệu và sự kỳ vọng của người hâm mộ.

 U21 Thái Lan rõ ràng không phải là một đối thủ quá mạnh. Nếu có chiến thuật hợp lý và chơi đúng phong độ, U19 HAGL hoàn toàn có cơ hội thắng để vô địch. Hy vọng, thầy trò HLV Graechen sẽ chấm dứt được cơn khát danh hiệu sau trận chung kết tối nay.

Quang Hải